Bài dịch này chưa được duyệt với lý do:
Mười bánh xe khua lạch cạch trên vỉa hè
Hoa giấy rơi rớt khắp mọi nơi
Em ngủ thiếp đi trên ghế bên cạnh tôi
Lá cỏ vương lại trên mái tóc
Tôi không bận tâm, tiếp tục lái như bay trên những chiếc bánh thép này
Một chút băn khoăn, một chút lo lắng
Những khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều có
Nếu mùa thu là linh hồn của cỗ máy thời gian
Và rượu là thức uống của các vị thần
Sự tha thứ là con đường để chuộc lỗi
Đức tin vẫn có thể đánh bại tất cả
Ta sinh ra là để cho nhau,
Em yêu ah, hãy tin ở tôi
Em sẽ không bao giờ thoát được anh
Bởi tình yêu là con tim nhân gian
Tôi để anh ngủ khi tỉnh dậy buổi sớm
Lúc nào cũng thức giấc trước bình minh
Bóng tối bao trùm căn nhà, nhưng tôi thấy thật rõ
Ấm cà phê hát khúc ca buổi sáng
Thịt xông khói rán, những em bé gào khóc
Tôi bắt đầu quen với cảnh tượng và âm thanh
Vài phút chuyển ngày và tôi ước mình có thể làm chậm nó lai
Nếu dầu ăn là linh hồn của nhà bếp
Và cà phê uống của các vị thần
Thói quen là điều hoàn hảo để nói đến
Nếu thời gian là một tên trộm, tôi sẽ là tên cướp
Ta sinh ra là để cho nhau,
Em yêu ah, hãy tin ở tôi
Em sẽ không bao giờ thoát được anh
Bởi tình yêu là con tim nhân gian
Oh, và hy vọng là linh hồn của kẻ mơ mộng
Và thiên đàng là nhà của Đức Chúa Trời
Chỉ kì diệu nếu bạn có niềm tin chân thành
Rằng bạn có thể đánh bại tất cả
Ta sinh ra là để cho nhau,
Em yêu ah, hãy tin ở tôi
Em sẽ không bao giờ thoát được anh
(Em sẽ không bao giờ thoát được anh)
Bởi tình yêu là con tim, là con tim
Tình yêu là con tim nhân gian